Thanh toán

Ứng xử khi được mời cưới

Đăng bởi Marry Doe - 28/01/2015   |   Lượt xem: 10799

Nếu không mời thì cũng bị người ta trách ,nhưng mình mời thì người ta cũng than thở...

Một câu chuyện có thật 100 % nhé. Cô Lan sắp tổ chức đám cưới cho con trai sai thằng con đem cái thiếp mời qua nhà bác 2,dặn dò rất kỹ qua nói với bác 2 "mẹ con sai con đem cái thiếp qua gửi cho bác 2 ,mẹ con bận việc nên không đi được, mong bác thông cảm" . Thằng con vâng lời mẹ chạy qua nhà bác 2 gửi cái thiệp . Bác 2 sau khi cầm cái thiệp từ thằng con Cô Lan, thì nói rằng " tháng gì mà đám cưới tùm lum hết ,tiền bạc đâu mà đi ..." Thằng con vừa về nhà mẹ nó hỏi: "con đem thiệp quá bác 2 có nói gì không" Thằng con thuật lại nguyên văn bác 2 nói như vậy ... Cô Lan sai con "Thôi con qua nói bác 2 cho mẹ con xin lại cái thiếp..." Chỉ là một câu chuyện nhỏ về văn hóa ứng xử nhưng cũng khiến chúng ta suy ngẫm ngộ ra được nhiều điều. Sự thật là khi mới cưới có nhiều vấn đề lam " nếu không mời  thì cũng bị người ta trách, nhưng mình mời  thì người ta cũng than thở..." cauchuyenmoithiepcuoi

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Ma chê cưới trách, vừa được ăn vừa được nói vừa được gói mang về mà bạn. Ứng xử là cả một nghệ thuật.
K
Sống làm sao cho vừa hết lòng người, giả sử nếu mình không mời họ cũng trách, mình quay lại mời họ cũng móc.Chán lắm, thôi kệ ai mời mình thì mình mời lại thôi.
C
mình nghĩ dù là họ hàng hay bạn bè thân sơ khi nhận thiệp cưới hay đi môi cười cũng phải cư xử thật khéo léo để cả hai bên đều không hay khó xử
C
cái này là do cách ứng xử của người phụ nữ kia không khéo léo khi nhận thiệp mời.
C
đúng vậy đó, sao cũng khó chiều
C
mùa cưới có ngày nhận đến 10 cái thiệp cưới, tính sơ sơ cũng hết mấy triệu rồi, nên người ta nóng mặt cũng là bình thường, nhưng mà cách nói chuyện thì không tế nhị
C
họ cũng suy nghĩ trong lòng rồi ấy mà
T
Vô tình buột miệng một câu nói
L
ủa nếu là bà con họ hàng mà sao nói chuyện nghe hơi kì cục, cũng có thể là buột miệng, nhưng nếu ứng xử vậy sẽ gây khó xử cho người mời thiệp nữa
A
Nếu không mời thì cũng bị người ta trách ,nhưng mình mời thì người ta cũng than thở... rõ khổ