Đăng bởi Marry Doe - 01/02/2015 | Lượt xem: 696
những bộn bề suy nghĩ trong em
Anh! Khi anh nói với em rằng anh đã quyết định quên đi chị ấy- người mà đã dày vò cuộc sống của anh, khiến a sống không bằng chết, làm cuộc sống cùa anh mất đi niềm tin vào cuộc sống này. Em vui lắm,vì cuôi cùng anh đã có một quyết định đúng đắn, dứt khoát, không day dưa nữa. Anh nói với em tấ cả, về mọi sự quyết định của anh. Nhưng anh vẫn không muốn mình quay lại với nhau. Em muốn nói lắm, nhưng rồi em lại sợ, em sợ anh sẽ lại tạo khoảng cách với em, vì anh nói rằng rồi một lúc nào đó em cũng sẽ có những quyết định như anh bây giờ. Em thấy buồn lắm. Mình thương nhau nhưng tại sao mình không thể quay lại vậy anh? Sao cứ phải kiềm laị mọi thứ, hay rằng ah sợ mình lại bị tổn thương hay anh chỉ muốn như vậy với em..? Em thấy khó nghĩ lắm anh à! Thật sự đã có rất nhiều lúc em muốn buông tay, vì cảm thấy tổn thương nhiều quá rồi, cứ như em cứ tự quay mình trong mớ cảm xúc nhớ thương anh, chỉ mình em biết em đau, tự mình khóc rồi lại tự mình lau khô những giọt nước mắt ấy. Nhưng rồi khi ngủ dậy em biết mình chưa thể xa anh, em không muốn để anh cô đơn một mình. Liệu rằng anh có biết rằng em thương anh rất nhiều, quan tâm đến anh không? Sao anh cứ vô tâm với em vậy? Anh nói rằng anh sẽ bù đắp cho em, vì a thấy mình đã làm quá nhiều điều khiến em buồn, anh có biết không điều em mong mỏi nhất là anh nói rằng :" mình quay lại em nhé!"..
Nhưng mà sao cũng được, đối với em bây giờ được nhìn thấy anh vui vẻ, không buồn phiền,sống yêu thương bản thân, quan tâm đến em nhiều hơn, em không muốn anh có người mới đâu, nhưng nếu thật sự sẽ có lúc phải đối mặt với nó, em sẽ cố gắng vui vẻ chúc anh hanh phúc. Vì em thương anh, mập à!