Đăng bởi Marry Doe - 17/12/2014 | Lượt xem: 8453
"Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, dù có bị cảm thì bạn vẫn muốn đắm mình vào đó một lần nữa"
Ngày hôm nay tôi 23 tuổi.
23 tuổi đầu rồi đấy, mấy đứa bạn cùng tuổi đứa nào cũng than già thế mà tôi vẫn thấy mình cứ như con nít ấy. Ừ thì con nít, có gì là không hay nào. Vui thì cười, buồn thì khóc, thế thôi nhưng chẳng nhớ gì lâu, vô tư mà sống. Có điều, đôi lúc cũng cảm thấy có chút gì đó suy tư. Bạn bè mình chúng nó đã lao vào cuộc sống mưu sinh – cơm áo gạo tiền rồi chỉ còn mình vẫn còn long nhong học mãi chẳng xong. Cuộc sống thì nhiều áp lực, đi đâu bây giờ cũng chỉ lủi thủi một mình. Tủi thân lắm chứ, mà có ai hiểu được đâu.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 23 của tôi. Một ngày bình thường như bao ngày khác chỉ có điều hôm nay trong lòng cảm thấy trống vắng hơn, cảm thấy gì đó là sự cô đơn. Chưa bao giờ ngày sinh nhật lại buồn như hôm nay, chẳng bánh kem, chẳng quà, chỉ có những lời chúc của những người bạn thân, một lời hỏi thăm của mẹ, một bữa KFC của ngày đã cũ. Ừ thì trước giờ vẫn vậy mà. Chỉ là …
Cám ơn bữa KFC của ngày đã cũ, cám ơn em cho tôi biết mình vẫn còn một thứ gì đó đặc biệt trong trái tim, một chút hơi ấm nhỏ nhoi giữa mùa Giáng sinh. Bước qua những ngày mưa để trân trọng hơn những ngày nắng. Bước qua mùa đông giá rét để quý trọng hơn những tia nắng ấm ngày xuân. Bước qua tuổi mới để sống một cuộc sống mới. Cám ơn em đã ở bên tôi trong suốt tuổi thanh xuân đã qua.
"Tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, dù có bị cảm thì bạn vẫn muốn đắm mình vào đó một lần nữa"
Cám ơn em. HCK!