Đăng bởi Marry Doe - 11/09/2014 | Lượt xem: 779
Lần đầu viết về Anh, nhiều cảm xúc lắm, nhiều điều muốn viết và thật nhiều tình cảm gửi đến Anh.
Lần đầu gặp Anh là cùng mẹ đi chúc tết, hôm đó em chẳng để ý đến Anh vì đang bị thu hút bởi cậu nhóc hơn 1 tuổi bụ bẫm. Sau Anh nói, chính vì em không để ý Anh nên Anh mới cảm thấy thú vị và xin số làm quen. Cho đến giờ em thấy thật hạnh phúc vì có Anh bên đời
Anh- Một người không quá cao nhưng đủ để che chở cho em.
Anh- Không phải người lãng mạn nhưng đủ để em cảm nhận được tình yêu từ Anh
Anh- Không phải người hoàn thiện nhưng đủ để em tự hào về Anh
Anh- Là của em.