Đăng bởi Marry Doe - 05/04/2015 | Lượt xem: 576
Em tin anh, yêu anh nhiều như vậy mà anh lại nỡ lòng đâm vào tim 1 nhát đau như vậy.....
Sáng ngủ dậy nhắn tin cho anh " Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chúc anh luôn thành công và cười nhiều anh nhé. Anh nhăn nhiều quá không đẹp trai đâu. Yêu anh". Hôm nay đi làm thấy thời gian trôi qua thật chậm. em chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được về với anh. em đa giấu anh không cho anh biết về kế hoạch của em. Em đặt 1 chiếc bánh tuy không to nhưng nó thể hiện nhiều tình cả của em lắm anh ạ. Buổi trưa anh ra cửa hàng mình nói chuyện rất vui vẻ, anh còn bảo tối qua phòng anh ăn cơm nhé. Thật sựu thấy hạnh phúc ngập tràn.Về đến phòng định bụng tắm rửa xong sẽ đi lấy bánh rồi sang nhà anh. Nhận được tin nhắn điện thoại của anh mà như chết đứng " vk yêu à anh xin lỗi hôm nay anh có việc bận không ở nhà!" thật sự lúc đó không biết nói gì nữa. Buổi trưa anh đã nói tối qua anh ăn cơm rồi mà giờ anh lại như vậy. Buồn gọi điện lại nhưng anh đã tắt máy. Tại sao? Tại sao phải tắt máy? Tại sao hôm nay là sinh nhật anh mà, anh không đón sinh nhật cùng em lại đi đâu? Anh đi đâu mà phải tắt máy? Hàng vạn câu hoỉ đặt ra trong đầu. Buồn, thất vọng, nghi ngờ. Uống say đến nỗi sáng nay tỉnh dạy chẳng nhớ hôm qua mình đã làm những gì nữa. Bây giờ mình đang rất hoang mang không biết anh có thật lòng với mình không? Liệu rằng những nghi ngờ trong lòng mình có thật không? liệu rằng có đám cưới nào cuối năm nay không?