Đăng bởi Marry Doe - 24/07/2014 | Lượt xem: 2779
Chỉ có những tình yêu xuất phát từ hai trái tim chân thật thì mới trường tồn vĩnh cửu cùng thời gian, cùng nhau đi đến cuối con đường.
Chắc chắn các bạn ai cũng đã từng nghe qua một hoặc một vài câu chuyện cảm động về tình yêu, những câu chuyện đó có thể là trong tiểu thuyết hoặc cũng có thể là câu chuyện của bản thân hay những người xung quanh. Và tôi cũng thế, trước giờ hầu như những chuyện tình làm tôi cảm động đều nằm trong những quyển tiểu thuyết gối đầu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến chuyện tình chân thật, không vụ lợi cũng như khâm phục nghị lực của anh chàng trong câu chuyện này.
Khoa- một vận động viên bơi lội khuyết tật giành được rất nhiều huy chương vàng ở các giải bơi lội toàn quốc, nhưng chàng vận động viên tài ba này lại mang trong người một số phận không được hoàn hảo như bao người khác. Phát hiện bị ung thư cột sống lúc chỉ tròn 6 tuổi, Khoa từ một cậu bé hiếu động, bỗng chốc không thể đứng thẳng người, rồi chân cũng dần dần yếu đi. Thế là ước mơ trở thành cầu thủ đá banh của cậu phải gác bỏ từ đây. Năm Khoa lên 8, theo lời tư vấn của bác sĩ, gia đình đã cho Khoa theo học môn bơi lội để tăng cường sức khỏe và giảm việc teo cơ. Ngày qua ngày luyện tập cực khổ, dần dà Khoa yêu thích môn bơi lội và tham gia vào câu lạc bộ bơi dành cho người khuyết tật và tham gia thi đấu.
Rồi một ngày anh gặp cô- cô cũng là một vận động viên bơi lội như anh nhưng cô hoàn toàn khỏe mạnh. Vì có chung niềm yêu thích bơi lội nên cô và anh cũng dễ dàng làm quen với nhau. Ngày ngày trò chuyện, tiếp xúc, cô càng thêm yêu quý con người của anh, yêu con người hiền lành, chân chất và càng yêu thêm cái nghị lực phi thường của anh. Anh đã truyền cảm hứng lạc quan, sự tự tin, yêu cuộc đời cho cô khi luôn giữ cho mình phương châm “Không có gì là kết thúc. Hạnh phúc thực sự là khi chúng ta phấn đấu đạt được ước mơ, giúp được nhiều người và được ghi nhận điều đó”. Yêu nhau suốt mấy năm nhưng tình cảm của hai anh chị vẫn ngọt ngào như những ngày đầu khiến người khác không khỏi ghen tị. Khi được hỏi về chuyện kết hôn, tôi nhìn thấy trong ánh mắt cặp tình nhân ánh lên một tia cười hạnh phúc, khiến lòng tôi cũng ấm áp theo. Dù biết cuộc đời là những chuỗi ngày dài khó đoán trước nhưng tôi tin chắc sẽ có một kết thúc đẹp cho chuyện tình của họ.
(Ảnh minh họa)
Hiện tại, Dell đang đồng hành của Khoa trên con đường theo đuổi ước mơ vào giảng đường đại học bằng sự khuyến khích tinh thần và một suất học bổng vào Đại học thể dục thể thao TP.HCM.