Thanh toán

Yêu xa khổng hẳn là vô vị .!

Đăng bởi Marry Doe - 15/08/2015   |   Lượt xem: 734

Chuyện đời thường của 2 chúng mình, cứ nhẹ nhàng và ngập trong nhung nhớ.

Ngày nào cũng thế , ngày nào cũng vậy, như 1 nghĩa vụ đối với e . Suốt 5 năm qua mỗi khi tỉnh giấc hay là khi e đi ngủ thì e đều nhận được tin nhắn chúc của a. Lúc giận dỗi cũng như khi vui vẻ, a luon làm điều đó còn e thì toàn quên, hì. E luôn thức khuya rồi sáng ra hầu như đi làm muộn, biết được tính e cẩu thả a lại là người gọi e dậy mỗi sáng, có a báo thức rồi lo gì đi làm muộn nữa , hì. Hôm nay a mệt và đi ngủ trước e thì ai là người hối e ngủ sớm đây? Thôi, e ngoan mà, sẽ nghe lời a ngủ sớm nhưng để e viết nốt dòng tâm sự ngắn này đã. Sắp đến ngày kỉ niệm của chúng  mình, e đang phân vân nhiều lắm, chưa biết mua gì tặng a..????? Bla bla bla....Aaaa có rồi, ngày mai e sẽ dậy sớm để thực hiện chiến dịch của mình. Chỉ mong nó mang lại cho a nhiều ấm áp và xóa tan bao mệt mỏi trong a. Cũng đến cuối tháng này thôi là a biết a được ngoài Bắc hay trong Nam, e thì muốn a ở gần e lắm, nhưng a à e ước a đỗ Đại học cơ, xa có sao đâu, dù gì cuối năm mình cũng cưới, e xa a như vậy là quá đủ, e sẽ theo a vào Nam sinh sống mà, hì. Ở nhà 1 mình buồn lắm, tủi thân lắm, chỉ muốn a ở bên quan tâm e mỗi ngày thôi. Tại e trẻ con nên mới như vậy, hãy yêu e cũng như cái tính ngang bướng của e nha a.??? Chúc a yêu ngủ ngon, hôn xa :") <3 

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
Cảm ơn c nha.
H
Chúc hai bạn mãi mãi hạnh phúc như thế và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha
T
Cảm ơn cậu nha :\&quot;)
L
Chúc hai bạn hạnh phúc và may mắn nhận giải để có kỳ trăng mật ngọt ngào ở Nhật nhé!